Kết quả tìm kiếm cho "chiến thắng Khe Sanh"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 68
Đến nay, lăng mộ vua Khải Định (1885 - 1925), vị Hoàng đế thứ 12 triều Nguyễn là công trình có giá trị nghệ thuật bậc nhất và cũng là di tích đặc biệt mà bất cứ ai đến với Huế không thể bỏ qua. Trải qua các cuộc chiến tranh nhưng công trình vẫn tồn tại nguyên vẹn, bởi những nguyên vật liệu được “nhập khẩu” từ nước ngoài cùng các chất liệu màu độc đáo, qua bàn tay của nghệ nhân đã tạo nên một bức tranh tuyệt sắc mà không một côn trùng nào có thể vào trú ẩn được bên trong khu lăng.
Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024), Nhà xuất bản Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho ra mắt cuốn sách “Xe tăng trong chiến tranh ở Việt Nam-Lịch sử nhìn từ tháp pháo” của tác giả - Đại tá Nguyễn Khắc Nguyệt.
Tiền đạo Raphinha lập hat-trick trên sân Nou Camp, giúp Barcelona đánh bại Bayern Munich với tỉ số 4-1.
Ngày 2/9/1945, nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời với Tuyên ngôn độc lập được Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố với toàn thể quốc dân đồng bào và thế giới. Tuyên ngôn là bản hùng ca của dân tộc Việt Nam sau hơn 80 năm tranh đấu vì những quyền thiêng liêng, cơ bản nhất của con người.
Khi những cơn gió Lào bắt đầu xao xác rặng tre gầy, cái ran rát đã cảm nhận được trên da thịt cũng là lúc ngày nghỉ hè chính thức bắt đầu.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh nhiều cựu chiến binh Sư đoàn 308 tích cực đóng góp trí tuệ, công sức cho sự phát triển KT-XH của đất nước, là chỗ dựa tin cậy của hệ thống chính trị địa phương.
Rõ là tay lái xe đang giở trò sàm sỡ. Dưới mấy gốc sanh già đang đổ bóng râm, tay lái xe một tay giữ chặt ghi đông xe đạp của cô gái, một tay quờ nhanh lên ngực cô. Có lên cơn thì bước về thành phố, ở đây không có đất cho mày giở trò mèo mả gà đồng.
Len ôm con gà vào bụng, bước thấp cao trên con đường đầy đá sỏi. Mẹ quang gánh đi phía sau. Sương sớm đùn lên hai bên con dốc, những ẩm ướt và thoáng lạnh sớm mai phủ buông trên bóng hai người lầm lũi đi về phía chợ...
Cách đây 65 năm, thực hiện chủ trương chiến lược của Đảng, ngày 19-5-1959, Tổng Quân ủy (nay là Quân ủy Trung ương) và Bộ Quốc phòng - Tổng Tư lệnh (nay là Bộ Quốc phòng) quyết định thành lập 'Đoàn công tác quân sự đặc biệt' - Đoàn 559.
Cô Xoan thẫn thờ ngước đôi mắt buồn rười rượi nhìn lên. Trên cao những cành xoan rùng mình phe phẩy những cánh tay đưa tiễn cùng với bao nhiêu là những chiếc lá xanh xanh đồng loạt rì rào tấu lên những lời chúc phúc chắc chỉ mình cô mơ hồ cảm được.
1. 'Ba tin mẹ sẽ làm tốt!' – Vũ, chồng My hay dùng câu nói ấy để khích lệ tinh thần My mỗi khi đứng trước quyết định lớn. Lần đó, My gần như đặt cược cả công ty cho một hợp đồng có tính mạo hiểm. Nghĩa là nếu thắng, công ty My sẽ bước thêm một bậc thang mới, mở ra rất nhiều cơ hội cho những dự án kế tiếp. Ngược lại, nếu thua, khả năng xấu nhất là công ty My phá sản.
Khi mấy người hàng xóm cùng thấy cây mận nhà Cò Bất chết héo, thấy đất quanh gốc cây có dấu vết đào lên lấp xuống, trong bụng nghi nghi nhưng cũng chẳng đoán ra manh mối gì.